Trang

11 tháng 5, 2017

Tham nhũng và vô cảm


Một điều vô cùng tệ hại và là bi kịch cho cả dân tộc VN, đó là phần lớn người dân đều nhận thức rằng: tham nhũng là chuyện bình thường, ở đâu chẳng có tham nhũng, nước nào chẳng có tham nhũng. Tham nhũng là chuyện đương nhiên, có chức có quyền thì phải tham nhũng. Tham nhũng là quyền lợi tất nhiên của người có chức quyền. Vì để có được chức quyền người ta phải cố gắng, phải phấn đấu, phải hy sinh bằng nhiều cách. Cho nên đã có chức có quyền thì phải tham nhũng
. Chức quyền to thì tham nhũng to, chức quyền nhỏ thì tham nhũng nhỏ. Những người chưa có chức quyền thì cố gắng bằng mọi cách có thể để có được chức quyền. Người có chức quyền thì lại muốn có chức quyền to hơn để tham nhũng vơ vét được nhiều hơn. 
Khi nghe một ai đó phê phán ông nọ bà kia tham nhũng thì họ dài môi ra phản bác bằng những lập luận kiểu như : tham nhũng thì sao? Ai mà chẳng tham nhũng? Nước nào mà không có tham nhũng? Ông/ bà mà có chức quyền như người ta có khi còn tham nhũng hơn. Người ta tham nhũng của nhà nước, của xã hội chứ có thò vào túi lấy tiền của mình đâu mà nói. Sao không phấn đấu để có chức quyền như người ta mà tham nhũng như người ta? Hay như, nếu không thích Việt Nam thì ra nước ngoài mà sống ....
Họ đâu có biết rằng, tham nhũng làm cho kinh tế đất nước ngày càng tụt hậu, đạo đức xã hội ngày càng băng hoại, môi trường sống ngày càng bị tàn phá, sức khoẻ giống nòi ngày càng suy giảm, tương lai đất nước ngày càng mờ mịt.
(Thậm chí tham nhũng làm chế độ sụp đổ, xã hội loạn lạc, nội chiến tương tàn- PVH).
Fb Nam Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét