Trang

12 tháng 4, 2016

Nghệ sĩ Phước Sang làm thơ cay đắng về cuộc đời


 
Motthegioi. Thói đời, dậu đổ bìm leo, khi con người ta khó khăn nhất, người thương ít, kẻ dèm pha, khinh khi thì nhiều. Điều đó, chính là "quả đắng" mà một nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm như Phước Sang đang phải chịu đựng.
Thôi kệ, nhẫn một chút, sóng yên gió lặng
Thôi kệ, lùi một bước biển rộng trời cao
Thôi kệ, có vui thì sẽ có buồn
Có sướng, có khổ, vô thường người ơi
Thôi kệ, xuân qua hạ tới, thu sang đông về
Sinh ra không áo, chết về tay không
Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng qua
Chẳng có điều chi để phiền hà
Thế thái nhân tình xưa nay vậy
Giận hờn, than trách chỉ hại ta
Thôi kệ chuyện gì rồi cũng xong
Như sông lớn, nhỏ rồi cũng xuôi dòng
Giàu có sang hèn khi nhắm mắt
Cũng là cát bụi thoảng hư không
Thôi kệ, mọi thứ rồi cũng sẽ qua
Tùy tâm bất biến trong vạn biến
Vướng bận cuộc đời chỉ khổ thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét