Trang

18 tháng 7, 2014

Tật xấu tràn lan giữa Sài Gòn

BTTD: Ở khắp VN này

TTO - Sài Gòn - TP.HCM đã tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhiều năm qua. Tuy nhiên vẫn còn một số người vẫn có những hành vi làm xấu đi nét đẹp của thành phố.

Một vòng khu trung tâm thành phố trong một buổi sáng, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh phản cảm như : họ có thể làm chuyện ấy (tiểu tiện) ngay trước chợ Bến Thành, trước mắt khách du lịch nước ngoài, mặc dầu cách đó không xa, ở ngay đầu Công viên 23/9 có nhà vệ sinh công cộng miễn phí.
Họ ngủ khắp nơi; xả rác thoải mái trên đường phố, trong công viên mặc dầu gần đó đều có thùng rác công cộng.
Họ ngang nhiên chạy xe máy lên các vỉa hè dành cho người đi bộ, lấn áp cả khách du lịch nước ngoài...
Đàn bà cũng tiểu đường (ảnh chụp ở đầu đường Lê Lợi, trước chợ Bến Thành, Q.1) - Ảnh : N.C.T
Nằm gác chân lên cửa xe... “tám” điện thoại (ảnh chụp trên đường Lê Lợi, Q.1) - Ảnh : N.C.T.
“Phê” ở Công viên 23/9, Q.1 ngay từ sáng sớm - Ảnh: N.C.T.
Ngủ ở trạm chờ xe buýt (ảnh chụp ở đầu đường Lê Lợi, Q.1) - Ảnh : N.C.T
“Cà phê bệt” xong đứng lên bỏ đi, rác để lại (ảnh chụp ở Công viên 30/4) - Ảnh: N.C.T
NGUYỄN CÔNG THÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét