Trang

27 tháng 11, 2013

TIẾN SĨ LÀ PHẢI NHƯ RỨA...CHO DÂN NGHE ỨA MÁU.

WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013
Là phải như cái bác tiến sĩ này nè, Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội tư vấn khoa học công nghệ và quản lý TP.HCM (HASCON). Bác í khẳng định thủy điện không sinh lũ đâu nha, bác ấy lại khẳng định là thủy điện miền Trung không ảnh hưởng tí ti chi về lũ lụt hết nha, là thủy điện miền Trung không ảnh hưởng tí ti chi về lũ lụt hết nha, cũng không có trách nhiệm phải chia lũ, ngăn lũ hết nha, mà ngay cả việc vỡ cả loạt đập thủy điện ở miền Trung thì cũng không ảnh hưởng chi đến bà con cô bác hết nha. Tóm lại, với bác ấy, ngay cả việc xả lũ theo kế hoạch, theo quy trình cũng không cần thiết nốt. Và bác ấy lại nói rằng, nói thủy điện xả lũ là lũ chồng lên lũ cũng không cơ cơ sở khoa học luôn. Tóm lại, với những điều bác ấy nói, thì chắc chắn bác ấy rất xứng đáng là tiến sĩ, xứng đáng theo cách mà người ta vẫn gọi cho mấy ả đứng đường là điếm sĩ, nhỉ? Chẳng lẽ lại cho rằng bác ấy ngu? Chẳng lẽ lại cho rằng bác ấy khùng? Chẳng lẽ lại cho rằng bác ấy mù? Nhưng nếu không như vậy thì việc Chính phủ còn nhận thiếu sót lớn trong việc quy hoạch, xây dựng, điều hành thủy điện là vô lối? Và nếu nước Nga biết rằng mình đã đào tạo ra một tiến sĩ thế này thì có lẽ Viện Hàn lâm khoa học Nga còn thua cả Việt Nam mình, nhỉ? ( Nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/151086/-thuy-dien-khong-sinh-ra-nuoc-nen-khong-gay-lut-.html)

Lại bật sáng lên một tiến sĩ khác, Nguyễn Duy Phương, Phó Khoa trưởng, Khoa Luật, Đại học Huế. Tiến sĩ này đã rất quan tâm đến vụ án oan 10 năm của ông Chấn Bắc Giang và nói rằng, lỗi án oan một phần do ông Chấn không kiên định, tại sao lại nhận tội, do bác nhận tội nên mới phức tạp như thế. Mình nghe xong lý lẽ của bác này, mình lao đường, mình hỏi một người ăn mày, tại sao bác lại ăn mày để làm xấu đường phố, gặp mấy người đi khiếu nại để hỏi,tại sao lại khiếu nại mần chi khi thấy chính quyền sai thì đừng cho cưỡng chế, đừng cho cưỡng bức, đừng cho trù dập chứ sao lại đi khiếu nại....Tóm lại với cái cách lập luận của Phương Tiến sĩ thì đến con chó đang ngủ ngon cũng phải sủa vì cáu giận. (Nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131126_nguyenthanchan_appeal_case.shtml)

Sau hai thông tin chính trên, phần tráng miệng có mấy tin rất chi là chém gió vĩ mô: Đại biểu quốc hội thảo luận trong sự lo lắng sợ nhân dân cặp bồ. Báo chí đang dò xét kết quả chém gió của Chủ cà phê Trung Nguyên răng khoe chiếm lĩnh thị trường Mỹ mà chừ chưa thấy chi? Tại Trung Quốc, bác Nhân mặt trận đang tay trong tay với 10.000 thanh niên Việt và Trung nhảy tưng bừng trong tiếng nhạc rộn ràng, trong khi máy bay B52 của Mỹ bay vô tư ngay vùng trời Trung Quốc tuyên bố quản lý mà không thấy ai mần được chi, rồi Bộ trưởng Đinh La Thăng đang quyết chém các nhà thầu làm ăn nhố nhăng, người thì tin bác ấy mần, người thì nói bác ấy vốn chém cho vui, còn Quận Long Biên thì trong ngày kỉ niệm thành lập Quận, các các bộ đánh chén cả ngày và để chứng minh là một cơ quan hành chính rất vì dân, trong ngày kỉ niệm này, dân tới liên hệ công việc đã bị bảo vệ đuổi thằng cổ. Ô hô.
---------------------
Nhạc trưởng: Môi múc canh, độc thịt /Rế múc cơm, gạch nhịp /Các bạn liếm lên, quẹt ngược /Chúng ta chép tiếp...nhạc về vũ điệu cuộc sống...



Hình ảnh: TIẾN SĨ LÀ PHẢI  NHƯ RỨA...CHO DÂN NGHE ỨA MÁU.

Là phải như cái bác tiến sĩ này nè, Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội  tư vấn khoa học công nghệ và quản lý TP.HCM (HASCON). Bác í khẳng định thủy điện không sinh lũ đâu nha, bác ấy lại khẳng định là thủy điện miền Trung không ảnh hưởng tí ti chi về lũ lụt hết nha, cũng không có trách nhiệm phải chia lũ, ngăn lũ hết nha, mà  ngay cả việc vỡ cả loạt đập thủy điện ở miền Trung thì cũng không ảnh hưởng chi đến bà con cô bác hết nha. Tóm lại, với bác ấy, ngay cả việc xả lũ theo kế hoạch, theo quy trình cũng không cần thiết nốt. Và bác ấy lại nói rằng, nói thủy điện xả lũ là lũ chồng lên lũ cũng không cơ cơ sở khoa học luôn. Tóm lại, với những điều bác ấy nói, thì chắc chắn bác ấy rất xứng đáng là tiến sĩ, xứng đáng theo cách mà người ta vẫn gọi cho mấy ả đứng đường là điếm sĩ, nhỉ? Chẳng lẽ lại cho rằng bác ấy ngu? Chẳng lẽ lại cho rằng bác ấy khùng? Chẳng lẽ lại cho rằng bác ấy mù? Nhưng nếu không như vậy thì việc Chính phủ còn nhận thiếu sót lớn trong việc quy hoạch, xây dựng, điều hành thủy điện là  vô lối?  Và nếu nước  Nga biết rằng mình đã đào tạo ra một tiến sĩ thế này thì có lẽ Viện Hàn lâm khoa học Nga còn thua cả Việt Nam mình, nhỉ? ( Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/151086/-thuy-dien-khong-sinh-ra-nuoc-nen-khong-gay-lut-.html)

Lại bật sáng lên một tiến sĩ khác, Nguyễn Duy Phương, Phó Khoa trưởng, Khoa Luật, Đại học Huế. Tiến sĩ này đã rất quan tâm đến vụ án oan 10 năm của ông Chấn Bắc Giang và nói rằng, lỗi án oan một phần do ông Chấn không kiên định, tại sao lại nhận tội, do  bác nhận tội nên mới phức tạp như thế. Mình nghe xong lý lẽ của bác này, mình lao đường, mình hỏi một người ăn mày, tại sao bác lại ăn mày để  làm xấu đường phố, gặp mấy người đi khiếu nại để hỏi,tại sao lại khiếu nại mần chi khi thấy chính quyền sai thì đừng cho cưỡng chế, đừng cho cưỡng bức, đừng cho trù dập chứ sao lại đi khiếu nại....Tóm lại với cái cách lập luận của Phương Tiến sĩ thì đến con chó đang ngủ ngon cũng phải sủa vì cáu giận. (Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131126_nguyenthanchan_appeal_case.shtml)

Sau hai thông tin chính trên, phần tráng miệng có  mấy tin rất chi là chém gió vĩ mô:  Đại biểu quốc hội thảo luận trong sự lo lắng sợ nhân dân cặp bồ. Báo chí đang dò xét kết quả chém gió  của Chủ cà phê Trung Nguyên răng khoe chiếm lĩnh thị trường  Mỹ mà chừ chưa thấy chi? Tại Trung Quốc, bác Nhân mặt trận đang tay trong tay với 10.000  thanh niên Việt và Trung nhảy tưng bừng trong tiếng nhạc rộn ràng, trong khi máy bay B52 của  Mỹ bay vô tư ngay vùng trời Trung Quốc tuyên bố quản lý mà  không thấy ai mần được chi, rồi Bộ trưởng  Đinh La Thăng đang quyết chém các nhà thầu làm  ăn nhố nhăng, người thì tin bác ấy mần, người thì nói bác ấy vốn chém cho vui, còn Quận Long Biên thì trong ngày kỉ niệm thành lập Quận,  các các bộ đánh chén cả ngày và để chứng minh là một cơ quan hành chính rất vì dân, trong ngày kỉ niệm này, dân tới liên hệ công việc đã bị bảo vệ đuổi thằng cổ.  Ô hô.
---------------------
Nhạc trưởng: Môi múc canh, độc thịt /Rế múc cơm, gạch nhịp /Các bạn liếm lên, quẹt ngược /Chúng ta chép  tiếp...nhạc về vũ điệu cuộc sống...

Phạm Hải st

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét