Trang

14 tháng 11, 2012

QUYỀN LỰC và NHÂN CÁCH


Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khi người ta làm quan chỉ vì quyền lợi nhóm- quyền lợi cá nhân thì họ không có trách nhiệm với Tổ Quốc và nhân dân, họ không có lòng tự trọng, liêm sỉ và tình yêu Tổ quốc, họ sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi và từ chức bất chấp họ đã phạm tội nghiêm trọng.
Ở các nước có nền Tự do- Dân chủ, khi các quan chức nhận nhiệm vụ quản lý đất nước là phải nhận một trọng trách hết sức nặng nề trước Tổ Quốc và nhân dân. Quyền lợi cá nhân của họ được quy định công khai theo luật. Quyền lực của họ bị giám sát chặt chẽ và minh bạch bởi hệ thống luật pháp công bằng- văn minh. Hãy nhìn lại ông Bil Clinton trước khi nhận chức Tổng Thống Mỹ, rất trẻ trung và đẹp trai, nhưng chỉ sau 2 năm làm tổng thống thì ông già hẳn đi vì áp lực và trách nhiệm. Quốc vương Bhutan Jigme Wangchuck tự hạn chế quyền lực của mình, hết lòng chăm lo cho thần dân khiến Bhutan giữ vững ngôi vị Vương quốc hạnh phúc nhất thế giới.
Hãy quan sát văn hóa từ chức của các quan chức trên thế giới gần đây, họ từ chức vì những lỗi rất nhỏ:
- Ngày 17/02/12 tổng thống Đức từ chức vì “Tôi đã mắc sai lầm, nhưng tôi luôn trung thực”.
- Ngày 1/10/2012 chính phủ Nhật từ chức tập thể để cải tổ nội các.
- Cùng ngày 1/10 phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ Thái Lan xin từ chức vì bị nghi ngờ duyệt bán 01 lô đất không minh bạch từ năm 2000.
- 13/7/2016 Thủ tướng Anh Cameron từ chức vì dân Anh bỏ phiếu rời EU.

Ở Việt Nam xưa kia cũng có mấy cao nhân từng từ bỏ quyền lực về quy ẩn:
- Vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho Trần Anh Tông để đi tu.
- Nguyễn Trãi từng từ quan về ẩn vì bất bình với triều đình.
- Nguyễn Bỉnh Khiêm từ quan về dạy học vì bọn gian thần lộng hành.
Những quan chức có lòng tự trọng, liêm sỉ trước Tổ Quốc và nhân dân thì họ tự hổ thẹn với lương tâm khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ không dám đứng trước nhân dân vì chưa làm cho xã hội tốt đẹp hơn người tiền nhiệm. Chính vì thế mà họ từ chức để nhường quyền cho người khác rút kinh nghiệm và làm tốt hơn họ.
Ở Việt Nam bây giờ văn hóa từ chức nhường chỗ cho MUA QUAN BÁN CHỨC- QUỐC SỈ !
                                                                                                 Phạm Hải

7 nhận xét:

  1. Khi nghĩ về dân tộc, hãy hát lớn bài Giai điệu Tổ quốc tôi...

    Trả lờiXóa
  2. Bạn là người yêu nước, mong gặp lại bạn!

    Trả lờiXóa
  3. Em rất yêu thích Putin.
    Ngọc Thủy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A là đàn ông mà còn mê ổng thì phụ nữ như em mê là phải rồi.

      Xóa
  4. Putin đã xây dựng nước Nga thành cường quốc nên ông đã được bình chọn là người có quyền lực nhất thế giới. khi nào thì VN có người lãnh đạo như Putin?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời thế tạo nên anh hùng. Sẽ tới một ngày VN có lãnh đạo chân chính và VN sẽ phát triển bạn ơi !

      Xóa