Trang

19 tháng 1, 2013

Đà Nẵng phản công Chính Phủ





 
                            

 Đã lâu chính trường “ bóng đá” Việt Nam mới lại có một “trận banh quyền lực” hấp dẫn và gay cấn như hiện nay.
 Mở đầu trận đấu đội “chính phủ” ồ ạt tấn công. Tiền đạo “ thanh tra” dẫn bóng tới sát cầu gôn, bất ngờ tung ra một cú sút như trái phá trúng giữa khung thành, nổ tung lưới đội Đà Nẵng. Lưới rách bay tung tóe khiến trọng tài cũng phải kinh hồn, khiếp vía. Hai đội lao vào nhau tranh cãi dữ dội. Đội Đà Nẵng kêu “thanh tra” đã việt vị. Đội Chính Phủ không chịu, tuyên bố bàn thắng hợp lệ.  Hai bên tiếp tục tranh luận, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Trọng tài đành phải cho dừng trận đấu để điều tra.
 Đội Chính Phủ tố cáo:
- Đội Đà Nẵng đã gian lận, sai phạm trong quá trình làm sân vận động và đưa cầu thủ lên đội tuyển trung ương. Cụ thể là đội Đà Nẵng đã làm thất thóat 3.434 tỷ đồng trong quá trình xây dựng sân. Đội Chính Phủ yêu cầu phạt thẻ vàng các cầu thủ liên quan, đề nghị các trọng tài biên: “ môi trường”, “tài chính”, “kế hoạch và đầu tư”, “công an”…tiếp tục thanh tra làm rõ. (các bạn đọc báo, biết rùi).
 Trước bằng chứng, nhân chứng mà đội Chính Phủ đưa ra, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho đội Chính Phủ. Tỷ số trận đấu là 1-0.
 Trận banh được tiếp tục. Đội Đà Nẵng có bóng từ sân nhà ( sau khi đã hội ý, rút kinh nghiệm ) liền tổ chức phản công. Đội trưởng Nguyễn Bá Thanh sút bóng mạnh lên khu trung tuyến, miệng hét to “Đội Đà Nẵng làm đúng thẩm quyền, đúng theo quy định”. Đội phó Văn Hữu Chiến đón bóng, dẫn về phía cầu gôn đội Chính Phủ, miệng cũng hét to, rõ từng chữ để uy hiếp đối phương: “Ông bầu CP kết luận bất thường, không thuyết phục. Chúng tôi đã gửi bản tường trình chi tiết rồi”. (các bạn đọc báo nhé). Với quyết tâm cao, Văn Hữu Chiến dẫn bóng vượt qua các hậu vệ đội Chính Phủ, tung chân sút một phát đại bác dữ dội vào lưới đối phương. Bùng! Lưới của đội Chính Phủ cũng rách nát, cầu gôn nghiêng ngả.
 Tỷ số được cân bằng 1-1.
 Trận đấu lại tiếp tục...
 Xem ra thế trận đang nghiêng về đội Đà Nẵng vì họ có các cầu thủ chuyên nghiệp và thường xuyên va chạm với thực tế.
 Đội Chính Phủ có đội hình bảnh bao, đẹp mã nhưng hình như lại có nhiều cầu thủ và ông bầu nghiệp dư.
Tỷ số trận đấu vẫn là 1-1. Chúng ta phải coi tiếp mới biết kết quả thắng thua hay là lại…hòa lãng nhách.
( Tui mới coi xong 2 trận banh giải ngoại hạng Anh. MC thắng Fulham 2-0, WH và A.Vila hòa 2-2 nên ngẫu hứng bình loạn cho vui. Buồn ngủ quá rùi. Chúc các bạn ngủ ngon! ).
Phạm Hải

2 nhận xét:

  1. Binh luan vien xuat sac.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tỉ số trận đấu đã là 2-1 nghiêng về đội Đà Nẵng. Rất tiếc là trận đấu đang bị gián đoạn. Chúng ta phải đợi coi sao nhé.

      Xóa