Trang

4 tháng 2, 2013

Thơ HIỆP SĨ ĐÀN BẦU

(Lời nhạc phim Hiệp Sĩ Giữa Đời Thường )

Nửa đêm rơi giọt đàn bầu
Hồn ai theo gió lạc vào trong trăng
Khi trầm liễu rũ đêm rằm
Khi cao tung cánh hạc vàng thức mây
Đàn bầu khóc giọt tình say
Mộng vàng ai nhớ xưa nay đàn bầu.
                   *
Đàn bầu thánh thót trong sương
Tiếng lòng thổn thức đời thường ước mơ.
                   *
Nửa đêm rung giọt đàn bầu
Hồn say theo tiếng nhạc sầu ngẩn ngơ.

                   *
                 *   *

Hỡi chàng Hiệp Sĩ Đàn Bầu
Tung quyền múa cước trừ bầy yêu ma
Gặp nàng nhan sắc mặn mà
Tình đầu chớm nở như là chiêm bao
Ngại vì gia cảnh thấp cao
Sẹo đời ngăn trở với bao muộn sầu.
                   *
Tình nàng trong sáng như gương
Xua tan cách trở vẹn đường ái ân.
                   *
Đêm đêm rung giọt đàn bầu
Thủy chung hồng nở tình đầu như thơ.

    (Lời 1 viết theo thơ Trịnh Bửu Hoài)
                                                          Phạm  Hải

3 nhận xét:

  1. Hay qua, Lang mang qua. Em se doi coi phim cua anh.

    Trả lờiXóa
  2. Tung cũng thích thơ nhỉ? Phải đợi hơi lâu mới được coi phim đó. Bây giờ mới chuẩn bị thôi, tốn tiền quá. A sẽ báo cho em biết thời gian phát sóng.

    Trả lờiXóa