Trang

23 tháng 11, 2012

Tình thầm


Một thời để nhớ.

Đã lâu không gặp em
Tâm hồn anh trống trải
Đêm về buồn tê tái
Mong ước hoài gặp em.

Sáng nay trên giảng đường
Mắt anh nhìn khắp lượt
Thấy bóng em tha thướt
Thấp thoáng nơi cổng trường.

Đã tới giờ vào học
Cô giáo giảng những gì
Bạn bè dở vở ghi
Anh ngồi im suy nghĩ.

Tiết học sao dài thế
Thời gian sao chậm trôi
Cây đứng lặng nhìn trời
Anh đợi giờ ra chơi.

Nỗi nhớ em tha thiết
Nhưng em đâu hay biết
Bởi anh chỉ là người
Với em còn cách biệt.
                Phạm Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét